Hương Ngọc Lan...
Trăng lộ rèm , dáng thơ ẩn hiện
Gió ân tình , len lén thoảng qua
Tựa mình bên cửa dõi xa
Người đâu , bóng hỡi , hương hoa nơi nào ???
Đêm trầm tịch , hồn sao nhung nhớ
Trở trăn sầu , mộng vỡ hòa loang
Bao giờ sắc thắm Ngọc Lan
Nhẹ thân gót nhỏ , nhẹ nhàng về đây ???
Chỉ ảo vọng , sầu vây quạnh vắng
Mây tương tư , tím lặng canh trường
Hỏi nhành Lan trắng ngàn phương
Về nơi đất Mẹ , lòng vương vấn gì ???
Anh xứ lạ , vần thi lạc lõng
Giữa dòng đời , cô vọng cuồng quay
Nhặt từng chiếc lá thoảng bay
Mà nghe tâm luống , dòng cay lệ nhòa ...
Chấn Vũ
01/13/06