Tìm Xuân

Hôm qua tôi đến nhà tìm em
Nhưng không thấy chỉ thấy mùa Xuân
Bên hè bóng liễu ngồi khẽ đợi
Em có hay chăng nỗi lòng tôi

Xuân sang trên lối nhỏ lẫn hoa
Ướt sương nở rộ cánh mai vàng
Niềm thương theo bước về rất nhẹ
Cho lòng kẻ đợi mấy bâng khuâng

Xuân ơi ! Xuân tới mang niềm vui
Dụi mắt mơ xong thấy Xuân rồi
Bên suối  ! Em đang ngồi rẽ tóc
Mai về ôm vóc dáng ngây thơ

Hôm nay tôi cũng đến tìm Xuân
Bỗng thấy em cười giữa Xuân nồng
Chung bóng hai mình rồi sẽ mãi
Say trọn một đời duyên lứa đôi

                              Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả