Xuân về không em

Mùa Xuân đâu có mấy ngày vui
Ôm bóng ngồi vùi trong triền miên
Thương buổi sáng đầu năm uyên mộng
Tiếng bên hè vọng hót Vành Khuyên

Ôi chao ! Giọng khẽ thật dễ thương
Tai nghe vương vấn khúc nghê thường
Hương xưa gợi giữa con tim vắng
Nửa đêm đăng đẳng mơ tình vương

Mùa Xuân xoá vết những tàn phai
Những ray rứt tâm hồn tháng ngày
Xuân về rồi ai sẽ đón vội
Giọt thề phơn phớt nhẹ vầng môi

Nhớ em thích hoa hồng hương gợi
Chữ yêu đương lặng lẽ trong lòng
Tình say nửa giấc tương tư nhớ
Thẫn thờ ôn lại Xuân hằng mong

Em ơi !  Nay Xuân lại đến rồi
Tóc thề còn rối , vội về đâu
Buông thời kỷ niệm cho vơi bớt
Một mối tình Xuân ở cõi sâu

                         Đông Hòa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả