NHỎ ƠI
Nhỏ ơi thương quá nhỏ à
Da em trắng quá ngọc ngà yêu thương
Chân em uyển chuyển bên đường
Đong đưa suối tóc thương ơi quá trời
Nhỏ nheo đôi mắt sáng ngời
Nắng vàng nhẹ vuốt gọi mời cong mi
Tự dưng anh nhìn nhỏ chi
Để đêm nằm ngủ, nghỉ suy nhớ hoài
Tại em hay là tại ai?
Tại anh nhớ nhỏ mỗi ngày thấy hôn
Theo nhỏ lòng dạ bồn chồn
Nhỏ ơi chậm bước chớ dồn anh đi
Em ơi đừng chớp làn mi
Làm cho anh phải tình si chết hoài
Nhẹ nhàng anh siết vòng tay
Run đi nhỏ nhé sau nầy không quên
Đường đi mô đất gập ghềnh
Như lòng anh đã mông mênh nhớ người
Đừng nha nhỏ ạ đừng cười
Đừng khoe răng khểnh trắng tươi ngọc ngà
Đừng khoe đồng tiền em nha
Màu hồng môi mộng sao mà thấy thương
Bây giờ nhé anh bắt thường
Mỗi đêm giấc mộng bên giường mơ thấy em
GEORGIA 01-14-06