Đã tưởng tượng ... sao em
Đã tưởng tượng, sao em,
không tưởng tượng một khung trời hanh nắng
Có đôi chim chắp cánh vượt đường mây
Bên nhau, bên nhau nhìn nhau say đắm
Thách thức thời gian tháng rộng năm dài
Đã tưởng tượng, sao em,
không tưởng tượng bản trường ca, ca ngợi
Những cuộc tình chung thủy dấu yêu
Tạn mặt phút giây, ngàn năm vẫn đợi
Đợi sông Ngân nối nhịp ô kiều
Đã tưởng tượng, sao em,
không tưởng tượng giữa vườn hoa khoe sắc
Có đôi bướm đang dệt mộng vào Xuân
Cô bướm mím môi thẹn thùng cúi mặt
Cậu bướm vờn quanh dổ ngọt ân cần
Đã tưởng tượng, sao em,
không tưởng tượng dưới hàng dương liễu rũ
Gió qua cành gợn sóng mặt hồ Tây
Lay suối tóc nhung, hồng môi cô gái
Nắm tay chàng, cười ngọc vở đâu đây
Ừ, thì thôi...
Trong cuộc sống quay cuồng không ngưng nghỉ
Tưởng tượng cũng là bày giãi tâm tư
Kết mối cảm thông bạn đường tri kỷ
Dù chỉ là mộc mạc những vần thơ
Nên...
Bài thơ nầy viết gởi cho em
Tạ chút duyên thơ cạn nỗi niềm
Chúc ngọn khói sông hòa nhịp chảy
Dòng đời, tắm mát tuổi hồn nhiên
Thiên Hùng