Bolsa đón Tết

Phố-xá Bolsa rộn bóng người .
Gian hàng bán Tết mọc nơi nơi .
Nào trà , bánh-trái , dưa cùng mứt.
Bao kẻ lãm-du , kẻ gọi mời
Phố-xá Bolsa giờ lắm hoa .
Cúc vàng , huệ trắng khắp gần xa
Này nhành lan tím vương lòng khách
Kia những bông hồng dáng thướt-tha .
Phố-xá Bolsa chào-đón Xuân.
Cành mai hoa nở trắng vô ngần.
Trên rào ríu-rít đôi chim sẻ.
Gió sớm ru lòng ý thắm dâng
Đón Tết nơi này đâu giống quê
Con đường Nguyễn-Huệ thấy mà mê
Một rừng cây kiểng trông mờ mắt
Cả khối người xem chẳng muốn về
Đón Tết phương xa vắng Mẹ hiền
Đâu nồi bánh tét mừng tân niên
Cạnh lò lửa ấm lòng con trẻ ,
Kề-cận bên người yên rất yên.
Đón Tết càng thêm nỗi nhớ nhà.
Cây nêu , câu liễn cụ đồ già.
Những người thiên-cổ giờ đâu nữa
Còn ở trong tim ....ký-ức ngà .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả