Nguyễn Đình Hoài Việt
XUÂN SAY.
Xuân về hoa lá lả lơi.
Say xuân, say cả vùng trời chúa xuân.
Đất trời trở giấc, nẩy mầm
Tôi say nốc cạn nổi buồn lưu vong
Mai, đào ướp nụ, đơm bông,
Tôi say hoa thắm , tình nồng tân xuân.
Tình người thơ nhạc giao duyên
Tôi say tiếng hát diễn ngâm oanh vàng
Xuân về đất khách tha phương
Tôi say ôm mộng phục hưng quê nhà
Xuân nầy hy vọng thái hòa ,
Xuân sau dân tộc nở hoa muôn lòng.
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Bính Tuất 2006
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.