Nhớ Ngày Thơ

Hãy trả về tôi kiếp bé con
Hai muơi năm truớc, chắc hãy còn
Lòng tôi thuở ấy trong như ngọc
Hiền lành hơn những mảnh trăng non ....
 
 
Tôi nhớ ngày thơ..nhớ thật nhiều
Lệ đầy trên khóe mắt buồn hiu
Thời gian ...vùn vụt như mây khói..
Tôi lớn khôn rồi ...dã biết yêu ...
 
 
Hãy trả về tôi ...kiếp bé con
Những ngày hoa mộng, tuổi còn son
Những ngày xưa ấy, tôi còn nhỏ
Chửa biết sầu đau, chửa biết hờn ....
 
 
Tôi dã lớn ....xa thời thơ ấu
Bao niềm vui ...giờ biết tìm đâu
Quanh quanh tôi cả một trời sầu
Buồn như lá Mùa Thu rụng vỡ ....
 
 
Xin hãy trả cho tôi ngày ấy
Tiếng cuời xưa dã mất ai hay
Ôi...nhớ quá ...lòng tôi nhớ quá
Tuổi thơ giờ ...hun hút gió mây .....
 
Jan14.2006
Tôi vê nhặt lấy sầu tôi rơi
Thả xuống giòng sông một mảnh dời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả