Thơ Tôi.....

Thơ tôi ..như máu giọt
Nhỏ xuống từng nỗi dau
Rơi rơi ..những mãnh sầu
Một mình tôi rên xiết

Thơ tôi ...giòng tinh khiết
Dang cuộn chảy trong hồn
Nhưng trời chẳng xót thuơng
Bỏ bê lòng con gái .....

Tôi buồn biết trách ai ...
Trách tôi ...hay trách đời
Nhưng mà thôi ....nguời ơi
Tim tôi ....giờ dã chết ....

Dây này là máu huyết
Hãy uống cạn ..máu tôi
Hãy cuời ...và hãy cuời
Tôi ...ngu đần ...khốn đốn ....

Xin cám ơn ...nguời dến
Và tiễn biệt nguời di
Thân tôi ...có ngại gì
Sóng đời ..như sóng biển .....

Ai cho tôi thuơng dau
Dưng bao giờ ..lấy lại
Tôi thèm niềm dau ấy
Như nắng hạn thèm mưa...

Dể thơ tôi ...bốn mùa
Cuồn cuộn giòng lệ úa
Rưng rưng ....niềm khát vọng
Đói lòng ...nỗi nhớ mong .....

Thơ tôi ...sẽ khóc ròng
Sẽ vỡ oà ...tim óc
Sẽ run rinh tình nguời
Trả về tôi ...lẽ sống ......

Jan14.2006

Tôi về nhặt lấy sa^u tôi rơi

Thả xuống giòng sông mot mảnh dơi..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả