ĐÊM NGUYỆN CẦU
Tiếng ai vang vọng
trong Thánh Đường ! Buổi nguyện kinh
Em đứng xong lại quỳ ! Cầu ơn trên
Tôi cũng kế một bên ! Thì thầm nguyện cầu như em
Ôi ..... ! Tiếng em ngân dài......Vang bài Thánh ca
Tôi ....! Nhói trong tâm hồn
Thấy yêu em .......Thật nhiều
Em ơi ......! Em là ước vọng , tôi mơ hòa theo tiếng kinh
Lời khấn đêm nguyện cầu
Xin ơn trên cho tôi hình bóng nàng
Đêm trong cuối tuần ! Tôi đứng bên thềm
Dáng em nho nhỏ ! Ngủ mơ tôi nhớ em
Đâu giấc của dại khờ ! Của người mới yêu
Em bước đi khép mặt ! Đau buốt tâm hồn tôi
Sương vừa rơi xuống đời ! Tan rồi giấc mơ
Tiếng yêu âm thầm ấy ! Tôi ôm lấy trong đêm nguyện cầu
Đông Hòa