Chúc Phúc
Em đã hiểu lời nào anh muốn nói
Con đường không cùng- bước qoen cũng dài thêm
Khi ta ngoảnh mặt đi - nụ Hồng có là chi
Và giọt nắng cứ hững hờ thế nhé
Nếu yêu nhau điều không cùng vẫn là có thể
Xa nhau rồi chẳng có điểm nào chung
Trên cuộc đời còn nhiều lắm người dưng
Em sẽ là người dưng trong dòng xe bất tận
Niềm vui xưa hãy mang vào kỷ niệm
Con đò chiều nay vắng lặng những chuyện trò
Bến sông hàng dừa lặng lẽ đứng co ro
Ngơ ngác nhìn qoanh đâu còn gì để hát
Ta đã qua sông đường bây giờ đôi ngả
Mỗi buổi chiều về sẽ vắng bóng người kia
Nhưng còn đâu lời yêu để si mê
Thì thôi nhé đoạn chung tình gãy nhịp
Anh hãy đi đi bước trên đường nắng đẹp
Có hoa thơm ,ong bướm sẽ hát ca
Trong lòng anh lại có phút giao hòa
Tình yêu đến với bước chân không mỏi
Ở đâu đó ta còn lưu luyến mãi
Kỷ niệm xưa như một thoáng hương rừng
Ta lại mỉm cười chúc hạnh phúc cho nhau
Khi pháo nổ nhớ thiệp hồng gửi nhé