Thu Buồn
Sáng mùa thu buồn như tiếng thở dài
Vẳng tiếng chim gọi đàn kêu tha thiết
Vạt nắng vàng còn trốn đâu biền biệt
Em đến đây trong những bước thênh thang
Buớc nhè nhẹ trên những chiếc lá vàng
Sợ khua động làm đàn chim thức giấc
Gió thu lạnh như mùa đông gió bấc
Trời chuyển mình chào đón gió đông sang
Trưa mùa thu vẫn còn dáng mơ màng
Trong mắt ai mây mầu xám vương dài
Làm ngẩn ngơ hồn thơ như ngây dại
Dệt vần thơ với những buớc đi hoang
Trong rừng thu giữa những chiếc lá vàng
Em tìm chỗ ẩn mình trong cõi vắng
Giữa hàng cây bơ vơ không ánh nắng
Ôm nỗi buồn vào mỗi độ thu sang
11-20-2005