Tôi Xa Đời
Hôm nay ..lại nữa một ngày trôi
Vũ trụ cuồng quay rợp bóng nguời
Chỉ một linh hồn như tan vỡ
Sầu từng sầu chất ngất trong tôi....
Tôi đếm thời gian ....thật rất buồn
Từng giờ từng phút ....lệ tôi tuôn
Còn đây mắt uớt ...theo ngày tháng
Buớc chậm vào đơi...gió mây vương ....
Trái tim tôi đau thuơng cằn cõi
Cũng bẽ bàng như cánh hoa rơi
Rồi tả tơi ...giữa giòng nuớc lũ
Cho mưa phùn gió cuốn mà thôi......
Cám ơn người cho tôi đuợc biết
Tình yêu kia ....tha thiết là bao
Và u mê..tiêm thức théc gào
Tôi mới hiểu ....còn gi lưu luyến ....
Ở trong mơ ...cõi đời bất diệt
Chỉ mình tôi ....ngụp lặng cơn diên
Vì thấy trời xanh và mây trắng
Tôi khát lòng ...giấc ngủ bình yên......
Xin cuối đầu.......chán ghét thế nhân
Đừng gọi tên tôi...dẫu vạn lần
Để nỗi u hoài trong tôi vẫn
Lạnh lùng theo tiếng gió đông sang .....
Xin cho tôi giã từ dĩ vãng
Chôn mình vào nắm mộ bình an
Đêm hôm nay...sẽ la đêm cuối
Tôi xa đời ....phủ kín màu tang .........
Jan16.2006
Quên tôi nhé thói đời bạc bẽo
Trả tôi về một cõi riêng tôi