Buồn Trần Ai


Đêm nay....lại nữa...một đêm mưa
Tả tơi cành lá úa sang mùa
Chợt nghĩ kiếp người...sao...hiu quạnh
Như làn gió thổi ...xót xa đưa .....

Tôi muốn giang tay, ôm lấy đời
Cùng bao nhân loại ..cũng như tôi
Bằng cả tình thương và nuớc mắt
Xin cho tôi...cứu lấy từng người....

Ôi ...những linh hồn như vỡ chết
Những xác thân ...mòn mõi hao gầy
Ỏ những nơi nào ...đang lây lất
Ngẩn ngơ sầu ...theo dấu chim bay ....

Cao xanh kia....xa xăm ngần ấy
Ông có nhìn ....có thấy hay chăng
Trái tim tôi....cơn đau quặn thắt
Nhìn cõi trần ...bao cảnh chia ly .....

Thời gian ơi..sống mãi mà chi
Mai mốt đây ...trên vạn nẻo về
Những con đường âm u mờ tối
Nhân loại tìm ánh sáng mà di ....

Nhưng vu vi ..đời la bể khổ
Ta sẽ tìm ánh sáng ở dâu
Hay chung quanh.....cả một trời sầu
Con nguời phải ...vay cho trọn kiếp ...

Đôi mắt tôi ..nhắm nghiền thiêm thiếp
Thả hồn bay....về cõi chân mây
Rồi...ôm chặt ...gió mưa và bão
Trả bao nguơi.....giấc ngủ dêm nay ...

Tôi van xin...van xin ...dừng lại
Trái đất này ...xin hãy ngừng quay
Đê? ban sơ ....vạn ngàn đứa bé
Cả muôn loài thoát khỏi sinh ly...........

Jan.16.2006

Quên tôi nhé thói đời bạc bẽo

Trả tôi về một cõi riêng tôi...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả