LOẠN NGÔN

Anh  dạo  Em  nghe  một  bản  đàn
Tiếng  lòng  xin  gửi  tặng  nhân  gian
Trương  Chi  thời  đại  cần  phải  sống
Để   tiễn  Mỵ  Nương  bước  sang  ngang.

Nếu  lều  tranh  giữ  được  tim  vàng
Tiên  Dung  sẽ  lại  đến  bãi  hoang
Bến  sông  thanh  tẩy  duyên  định  mệnh
Họ  Chữ  ngày  nay  được  mấy  chàng ?

Ai  đem  mỹ  nữ  tạc  vào  trăng ?
Lý  Bạch  trầm  vong  vớt  bóng  Hằng
Đâu  cần  phải  bán  trăng  Mặc  Tử

Nguyệt  Nữ  chỉ  là  một  khối  băng  !

Không  thấy  " Mặt  trời  trong  nước  lạnh "
Nên  chưa  tan  loãng  giữa  hiện  sinh
Tình  yêu  vẫn  mang  nhiều  bất  hạnh
Thì  thôi  xin  được   sống   một  mình .

              1997

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả