Nỗi Lòng Hoa Tigôn
Thân em nhỏ bé màu son thắm
Leo tường, vượt giậu sang nhà bên
Cho ai ngắt trộm ghép tập vở
Trao tặng người yêu trái tim hồng
Em làm sứ giả chuyển lời thương
Đã bao thế hệ nơi học đường
Dưới giàn lá xanh, xanh mái tóc
Chưa một lần mang vết thương lòng
Rồi một chiều kia có kẻ yêu
Nhặt cánh em rơi ngóng người yêu
Rồi sau tan tác, tình ngang trái
Tránh em, hình dáng của sinh ly
Người ơi có hiểu em buồn lắm
Có tội tình chi giờ phải mang
Số kiếp loài hoa tình tan vỡ
Để cho người đời thóc mách em
Em dáng tim vỡ nhưng trong trắng
Hồng hồng máu đỏ nặng tình yêu
Nào phải màu máu của tim vỡ
Cho ai duyên kiếp lắm bẽ bàng
Ngày 17-4-1997