Lưu Bút
Mùa hè trước O trao tập lưu bút
Bảo đề thơ tặng O buổi chia tay
Tui viết câu: "Thương nhớ O vô bờ"
O nói tui: "Eng viết chi dệ ghét"
Tiếng thần kinh chu choa sao dệ thương
Đẹp dịu hiền như dòng nước sông Hương
Nghe như tiếng chim hót lúc buổi sớm
Để thương thương, nhung nhớ đến bây chừ
Nay hè đến O lại trao lưu bút
Bảo đề thơ, không được viết như xưa
Tui thảo ngay một bài thơ tứ tuyệt
Thêm trái tim với hai chữ "Yêu Em"
O giận tui, bảo: "Răng Eng hoài đùa giợn"
Tui thật tình, nào có giợn chi mô
Bởi mấy tiếng ni, răng, rứa, tê, mô
Răng nhớ hoài, răng tui quên chẳng được
Ôi! lưu bút, tập giấy trắng học trò
Mai xa rồi, O còn nhớ chi tui
Hỏi đời người có mấy lần được vui
Như chuyện tình lưu lại trong lưu bút
Ngày 9-3-1997
Trời còn mưa mưa mãi
Ta mãi hoài nhớ nhau