SAO MÃI ĐI TÌM

                                                - Gửi em thơ…

 

                Em là dòng sông nhỏ

            Sóng nhẹ đùa đê mê

            Là hồn thơ anh thở

            Chở ý nhớ quay về…

 

Em là hoa buổi sớm

Anh sương sáng vừa tan

Thương nụ đời mới chớm

Cánh mỏng sắc tươi vàng

 

            Anh nhập vào cuộc say

            Của giấc mơ tình ái

            Nụ hoa vàng có hay

            Bướm ong vờn si dại…!

 

Ánh sao rơi đêm vắng

Em nguyện gì hỡi em

Ta nghe hồn sâu lắng

Máu chảy ngược về tim…

 

            Nửa đêm chợt tỉnh giấc

            Khó nén lòng nhớ nhung

            Bọt tình đừng tan mất

            Ta rối lòng bâng khuâng

 

Em hóa thân làm chim

Mình lượn bay chung hướng

Sao cứ mãi đi tìm

Để nàng thơ vấn vương…

 

            THY  LAN  THẢO

                   18-12-05

               




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả