Tự Tình Khúc
Tình chưa đến sao đà đi vội vã
Người chưa gặp sao lại nỡ xa nhau
Đó với đây cách nhau mấy nhịp cầu
Sao nỡ đành chia tay cho sầu nhớ?
Tình yêu đến khi mùa xuân vừa chớm
Ngày đôi mình quen biết buổi sơ giao
Nhớ không em, một ngày xuân năm nào
Ta ôm mộng về xây duyên tình mới
Tình yêu đến cho hạ thêm rực rỡ
Nắng thêm hồng, mùa hạ bỗng vui hơn
Anh với em tuy xa, tình vẫn gần
Duyên vẫn nồng, chưa hề biết buồn đau
Tình vừa đến chưa tròn ba mùa nhớ
Sao nỡ đành chia tay hỡi người ơi
Biết không em, mùa thu đan tiếc nuối
Chuyện đôi mình sao chẳng thể trăm năm?
(15/11/2001)
Trời còn mưa mưa mãi
Ta mãi hoài nhớ nhau