Ảo Hư
Em vẩn vậy.. kiêu sa .. ảo tưởng
Ta góc trời .. nặng nợ .. yêu đương?
Có phải chăng? dệt mộng vô thường
Ngây ngô nhỉ .. lạc đường .. lạc hướng
Em vẩn đó .. hình hài ta vẽ
Chạnh bùi ngùi .. mang mác .. tái tê
Khói sương rơi .. Đông lạnh đường về
Lê chân bước .. hiểu tình là thế?
Ta vẩn mơ .. nhửng gì ai hiểu
Trắng tay trần .. ta với .. cô liêu
Hửng hờ ơi .. một cõi tiêu điều
Môi nhếch khẽ .. hỏi đời .. chế giễu?
Ta vẩn thế .. nụ cười vô vọng
Một thiên đàng .. nuối tiếc ..mênh mông
Thực? .. hoang mang.. vương vấn mộng hồng?
Hư? .. xa xót ... cạn dần sức sống.
Ảo ảo mê mê kẻ trách đời
Mơ mơ mộng mộng .. đắm nghìn khơi!
01/23/03