Vệt Máu Loang

 
Khởi nguồn tình yêu em anh
Là những điều tưởng chừng ngẫu nhiên đến vô chừng
Chẳng thể tin sự sắp đặt của tạo hoá là chuẩn xác
Ta cứ dùng dằng mớ bội thực yêu đương
 
Chiều mênh mông nỗi nhớ và anh
Tìm về khởi nguồn của sự bắt đầu
mà hồi kết còn trơ nguyên đó
Chú dế ăn đêm ngoan hiền tựa đầu bên vệ cỏ
Khai tử ta - những - con - người - cỡi - gió - đi - hoang
 
Sự kết thúc cũng chỉ là khởi nguồn của một bắt đầu mới
Ta chấm dứt trò chơi tự mình đặt ra
( có thật là chấm dứt ? )
Bằng bừa bộn
Ngôn từ
 
Sáo rỗng trong đầu mà giấc mơ thời mây tím ma ám lờn vờn chớp tắt
Dòng hồi tưởng không êm trôi
cũng chớp tắt không ngừng
Bản tình ca ngày xưa đó gió vẫn thay em cất lời hát
Vọng vào mục - ruỗng - tháng - ngày - không - ngôi
 
Giấu mình vào khoảng trắc buông trôi
Thả bay đi giấc mơ nguyên sơ còn vương mùi
ngào ngạt
Quyến rũ - tội lỗi - mê lầm
Che mắt bằng những gì thật nhất
 
Ngày vất vưỡng ngạo nghễ khắc vào ta một
vệt máu loang -
 
30/12/05
Đỗ Ngọc



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả