Tâm Sự Với Anh
*Viết cho các bạn yêu thơ
Anh ơi, một ngày là mấy chút
Một chút là bao nỗi nhớ nhung ?
Nếu như chẳng có thơ tình tự
Trời ơi! ... đời là lệ rưng rưng!
Anh ơi, mỗi ngày trăm nỗi khó
Xứ lạ quê người nợ áo cơm
Trốn đâu cho rảnh đời ô trọc
Đành trốn vào thơ dấu giận hờn
Anh ơi, cõi thơ như cõi mộng
Mộng là không thực chỉ toàn mơ
Em dựa lưng vào tìm gió mát
Con tim khốn khổ ủi an . Thơ!
Anh ơi, thơ là duyên là nợ
như tằm trong kén phải nhả tơ
Tình yêu có mất còn cơ hội
Chứ lòng không dễ vắng câu thơ