NT không phải là...Như Tuyết !



Có người viết tắt chữ ... NTê
Em đọc thoáng qua tưởng ngủ mê
NT viết tắt con chữ lạ
Rồi ... quen khi gặp giữa đường về

Đường về vườn mộng đẹp vì hoa
Có những bình minh nắng chói lòa
Có những hoàng hôn vàng sắc lá
Có những chờ mong nhẹ bước qua

Em muốn đi trên thảm cỏ hồng
Muốn tìm hoa tuyết của mùa đông
Muốn mây bay thấp trong tầm với
Muốn những niềm vui đến ngập lòng

Khi em biết , muốn chỉ là muốn ,thôi
Buồn tay chưa với đã buông ... rơi
Tháng giêng màu nắng như hấp hối
Nuối Tiếc bao nhiêu cũng mất rồi !

NT có phải là Nuối Tiếc khôn nguôi ?





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả