Mùa Xuân và chiến tranh
Đón Xuân này lại nhớ Xuân xưa
Một nhà hạnh phúc mấy cho vừa
Cửa trước thắm hai hàng liễn đỏ
Bàn thờ bánh mứt , xanh cặp dưa
Thấy Xuân sắp về lại nhớ thương
Nhớ đến ba mươi suốt đêm trường
Mẹ thì vất vả lo xếp đặt
Cha bàn hương án ! Pháo nổ tươm
Bổng chốc ! Ngoài kia hòa tiếng pháo
Chiến tranh đâu đến giữa nội thành
Đành bỏ cả để tìm nơi trú ẩn
Thôi ! Tan tành một giấc mộng Xuân
Đón Xuân này nghe chạnh nhớ xưa
Việt nam khói lửa ! Tiếng súng xa
Cha vai chinh chiến ! Nhà trống chiếc
Mẹ phải gánh toan trọn việc nhà
Ôi ! Mùa Xuân nỗi lòng thức dậy
Nhớ Xuân nào ! Lòng lại quặng đau
* Xuân Mậu thân Đông Hòa 1974