Mùa Xuân Còn Nhớ Lời Thề
Năm mới Tết Tây rồi Tết Việt
Năm nào cũng thấy hạt mưa bay
Năm nào cũng thấy gian hàng tết
Ôi những ngọt ngào, những xót xa
Ðã mấy lần xuân bao lần tết
Niềm vui nỗi nhớ cứ giằng co
Chiếc áo mới mua, mặc rồi cởi
Lệ buồn lại tiếc thuở ngây thơ
Năm mới Tết Tây rồi Tết Việt
Bên này xứ Mỹ buồn ... (vẫn hơn!)
Quê hương giờ cũng đèn hoa nở
Mà thảm sầu đau góc xóm thôn!
Tháng Chạp lịch vơi là báo Tết
Thư nhà, mỗi lúc đợi tin con
Chim én sau vườn bay loáng thoáng
Sững sờ, hồn nặng chữ thương mong.
Chiếc áo mới mua con xếp lại
Gởi về em nhỏ, chút khoa khoang
Hộp bánh thơm ngon, chai rượu ngọt
Gọi là hương vị đón xuân sang.
Con chẳng về đâu . Thôi đừng đợi
Ngày đi con hứa núi sông rồi
Chẳng lẽ bây giờ quay trở lại
Về thăm ... Tổ Quốc, máu ... chao ôi!