Buồn Muốn Khóc

Con tim tôi ...đau lắm
Nhức nhói ....đau từng cơn
Giòng nuớc mắt tôi hờn
Giận đời hay nhân thế

Tôi mang hết tin yêu
Bằng biển trời nhân ái
Và cả lòng con gái
Bẽn lẽn gửi trao người....

Nhưng đời ơi...đời ơi
Là thực hay mộng ảo
Tôi đào lỗ chôn tôi
Bẽ bàng duới mồ sâu......

Ai gieo tan tác sầu
Mà nửa hồn tôi đau
Như cánh hoa úa màu
Nhạt nhòa vương kỷ niệm....

Bên ngoài ...vẫn lặng im
Đêm nay thôi lá đổ
Tôi vẫn nằm một chỗ
Ôm lấy một buồng tim......

Xin trả lại cho đời
Đời trả lại cho tôi
Một niềm mơ ước nhỏ
Gửi cho người xa xôi .......

"Anh có biết hay không
Lòng tôi không có nắng
Cũng như trời chuyển mưa
Âm u và đen tối...

Đêm nay trong giả dối
Tôi đã giận anh rồi
Không yêu va không nhớ
Vì anh đã quên tôi ...
**************************
Jan16.2006
Quên tôi nhé thói đời bạc bẽo
Trả tôi về một cõi riêng tôi...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả