Anh muốn là dòng thơ
gởi tặng "tình thơ"...
Anh muốn là dòng thơ
Về mang cơn gió thoảng
Đưa cánh buồm xa cảng
Đưa người buồn qua sông.
Cho ai mãi đợi trông
Giấc mơ chiều xế bóng
Như đàn chim mỏi ngóng
Nắng xuân về mêng mang.
Làm mây trắng thênh thang
Trôi qua giờ vội vã
Mang khói sương nhẹ tỏa
Rớt xuống đời khẽ vương
Tình thơ sẽ khai trương
Như tấm lòng rộng mở
Đón ta vào lối ngỏ
Chỉ ân tình bao la.
Hãy ở mãi đừng xa
Xin làm cây hé nở
Búp nhụy hoa rực rỡ
Dưới trời hồng thanh trong.
Đàn thả nốt, cung song
Hát ca đời bác ái
Mến thương và yêu mãi
Phút giây cùng bên nhau.
Chớ để vết đớn đau
Chớ vương sầu lệ biếc
Chớ để rồi luyến tiếc
Sắc hương đời phôi mau.
Người về mãi nơi đâu
Sao chỉ toàn hư ảo
Lòng tôi như gió bão
Cuốn xa vời ước mơ !
Hoàng Thy Mai Thảo 16/01/2006