SÓT



Còn chi sót lại trong nhau
Còn chi sót lại trong màu mắt Xuân
Có còn sót phút tần ngần
Nhìn nhau phút ấy ngại ngần ấp e?

Ngẩn ngơ ở giữa cơn mê
Ngu ngơ giữa lối - Xuân về như mơ
hỏi nữa: còn sót gì cơ?
Trả lời: còn sót chi mô ... ỡm ờ...

À! còn sót mấy câu thơ
sót tiền xu lẻ - ơ hờ rớt rơi
chẳng mua đủ được rượu mời
chuốc mùa Xuân mộng chuốc chơi vơi lòng

Xuân về! - chào tiễn sầu Đông,
Sầu Đông: thiếu nữ tựa song dáng buồn.
Mắt huyền thơ thẩn - vô ngôn
Chúa Xuân - này hỡi - biết không... rằng là:

"Ngẩn ngơ Xuân với giang hà
Tuổi Xuân thiếu nữ chừng là hoa Xuân
Hoa Xuân nở - đời ân cần...
Cánh hoa Xuân rụng mấy lần nào hay?

Chăm hoa nào có mấy ai...
Thưởng hoa nào có mấy ai thật lòng
Ngắm hoa qua cửa thư phòng
Giật mình! - hoa đã vào trong tình người!..."

Khoảnh vườn hoa nắng đang rơi
Lung linh lóng lánh trêu ngươi nỗi niềm
Vài giọt sóng sánh bên thềm
vài giọt mưa sót từ đêm say mèm...

Vài đồng xu sót, chừ quên!
vẫn còn men sót từ đêm, men thừa.
Sót còn chi mấy câu thơ
Sót còn chi nữa mà chờ ... người ơi?

Hội An tháng 01/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả