Giọt nước mắt mẹ tôi

(Viết cho những giọt nước mắt đã rơi)

 

Giọt nước mắt mẹ yêu

Lăn dài trên gò má

Me... mẹ ơi

Tình mẹ cho con vô bờ bể cả

Vắt kiệt đời mình

Mẹ vất vả vì con.

Con muốn khóc

Cho trôi sạch phấn son

Trôi hết khăn voan lẫn tà váy cưới

Con muốn trở về

Vẹn nguyên thời thơ dại

Tin cậy ủ mình trong hơi ấm mẹ yêu

Nước mắt con rơi

Rơi dẫu thật nhiều

Nào vơi được nỗi buồn trong mắt mẹ

Nhìn mẹ rưng rưng

Mà lòng con ngấn lệ

Miệng cố cười

Mà đau xót mẹ ơi

Mẹ hãy vui lên

Con gái đã lớn rồi

Con lên xe hoa để về nơi hạnh phúc

Con xin mẹ

Cho con một lời chúc

«’Chúc con chẳng bao giờ thấy nước mắt mẹ rơi »

 

16/1/06

TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả