Thuở Ban Đầu
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên (Thế Lữ)
Cái thuở ban đầu biết nhớ em
Em nhớ thơ , tên tác gỉa quên
Có người tử tế đi qua ngõ
Để lại bài thơ trên bậc thềm
May mà ông gió bận ra khơi
Tuyết mải rong chơi tận cuối trời
Em đọc bài thơ Nàng Mỹ Thuật *
Cứ thế khen hay thật lạ đời
Hết một ngày sau mới nhớ ra
Hai câu thơ mượn của người ta
Lẽ nào không biết tên tác gỉa
Phải nhớ thêm tên người nhắc qua
Cái thuở ban đầu , ơi... thiết tha
Không cần ước có cả vườn hoa
Chỉ xin một đoá hoa tuyết trắng
Cầm tay, em nói : cảm ơn nha !
* Thơ Thế Lữ
Trời lập đông chưa em
Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang
Ôm gía băng ngỡ thầm người yêu tới...
TTT