Kinh Đêm
Đời 0 là mộng .. đời là mộng
Như đêm khói tím mãi chập chờn
Ừ ta - 1 kẻ đi tìm mộng
Khoác chiếc aó đời mỏng hơn sương
Ng` đâu là bóng .. đâu là bóng
Chỉ có ta thêu dệt bóng mình
Đêm nghe chuông thánh thờ ơ gióng
Chúa buồn trên thập giá điêu linh
Câu kinh rơi xuống tan thành khói
Khói bay vương vất mắt đêm sầu
Có 1 lời kinh chưa kịp nói
Vội vàng theo gió trốn đi đâu
Chúa còn buồn mãi trên thập giá
Ta mang trái tim đến nhà thờ
Thành tâm mà chẳng tâm để thật
Nên lời cầu nguyện hóa lời thơ
Chúa ơi chắc chắn Người 0 biết
Trần gian còn biết mấy tội tình
Chúa ơi chắc chắn Người 0 biết
Nếu 0, Người đâu có lặng thinh!
Ta về học thuộc câu kinh thánh
Sớm mai quỳ trước cổng nhà thờ
Thiên thần có xuống ban đôi cánh
Đưa ta về với một giấc mơ ?
11/18/02