Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HÃY QUÊN ĐI

 

Xin hãy quên đi hỡi nàng thơ,
Theo tôi bịn rịn đến bao giờ?
Quấy rầy nhau mãi tơ thêm rối
Thân  kén lưu đày dệt mộng mơ .

Tôi có gì đâu, tay trắng tay,
Cuộc đời dâu biển lắm chua cay,
Cô đơn lữ thứ hay buồn tủi,
Rong ruỗi phong trần mãi thế thôi.

Nếu mai tôi chết giữa ngân Hà,
Xin thả dùm tôi một nhánh hoa,
Trôi theo giòng nước về bên ấy,
Rực sáng khung trời vạn sao sa.

Tôi sẽ về vui với mẹ cha,
Bên cây khế ngọt ,bưởi sinh hoa
Lúa khoai ngô sắn cà đơm nụ
Tha thiết ngây tình ý với thơ .

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
2003





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả