Một Sáng Chủ Nhật Trong Suy Nghĩ Của Người Tha Hương
Chẳng phải xa nhau mà bật nhớ
Nỗi sầu duyên cớ ở tuyết rơi
Sáng nay Chủ Nhật trời đang nắng
Lại phủ hồn anh những rã rời
Em ạ! chúng mình chung một số
Phận người Do Thái kiếp da vàng
Nên tâm không nỡ quên, đành nhớ
Mong ngày hồi xứ hết chia ngăn
Sáng nay Chủ Nhật buồn rưng rức
Lại chuyện ngày xưa buổi tối trời
Lại vết thương đau làm nhói ngực
Nửa đường cõi tạm tội chao ôi!
Sáng nay Chủ Nhật buồn tay viết
Hai chữ Tự Do ở xứ người
Hai chữ Ấm No trên giấy mỏng
Độc Lập mà sao cắt đất rồi!
Em ạ! hôm nay vàng nắng úa
Như tuổi chúng mình . Nửa bóng trăng
Nói thế nghĩa là buồn ghê gớm
Ngày mai ngày mốt cứ miên man ...