Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lệ Xuân



Em đau đớn khóc cuộc tình dang dở
Cuối đường đời đành bỏ mất nhau thôi
Em dám đâu cãi lại với luật trời
Bao cay nghiệt cũng nhận rồi số phận

Mình yêu nhau chưa một lần hối hận
Dù đời em đã cùng tận cô đơn
Đêm từng đêm gói ghém những tủi hờn
Đem chôn kín trong linh hồn mật đắng

Ngày xưa yêu tình nguyên khôi màu trắng
Áo em hồng vương hoa nắng mùa xuân
Anh là mây gió du đến thật gần
Trong tầm mắt của nàng xuân hạnh phúc

Tay em đẹp viết muôn ngàn lời chúc
Gởi cho đời thêm rực rỡ tình xuân
Trời giận chi , chợt nổi trận phong vân
Làm lốc xoáy...cuốn mây tan vào gió

Em sầu muộn thắp hương lòng tưởng nhớ
Cuộc tình buồn với mắt đỏ canh thâu 
Biết thật rồi mình vĩnh viễn mất nhau 
Còn hẹn ước kiếp sau...đừng quên nhé !
 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả