Nhớ chị chung trường
Tôi gặp Chị bao năm xa cách
Ở gần bên chẳng thể thấy nhau
Thuở năm nào trường chung một mái
Cũng một Thầy kinh sử cùng trao
Chưởng Binh Lễ Ngày tôi niên thiếu
Mấy niềm yêu thời cũ trở về
Thương mê sao phượng hồng trải lối
Mỗi ngày qua chân từng bước lê
Chị đã đi từ bao năm ấy
Mấy hạ về có nhớ hay chăng
Mái trường yêu giờ tên thay đổi
Lòng thắt se sầu muộn tâm mang
Trường năm cũ nay hồn không bóng
Mấy mươi năm ai sẽ nhắc tên
Trường tôi ơi ! Xin hãy ngủ yên
Vì còn đó những người luyến nhớ
Đông Hòa