Ai Đón Xuân Về

Ai đón xuân về trên đất Hứa

Tôi đón nỗi buồn nhớ xuân xưa

Tàn đông cây sầu trơ trút lá

Tuyết rơi đầy, nhuộm trắng song thưa

 

Ai giúp tôi về thăm quê nhe'

Chỉ một lần cho thỏa nhớ mong

Mẹ Việt Nam ! Con sóng vỗ vào lòng

Biết bao giờ gặp lại nhau đây

 

Tôi đón xuân về trong nỗi nhớ

Nhìn trời cao chất ngất u sầu

Và quê tôi , quê tôi ở đâu

Có nghe tiếng khóc gọi kêu gào...

 
Tôi đón xuân về trên đất Hứa
 
Nhớ quê nghèo một kiếp gió mưa
 
Tìm quê xưa chân trời xa vắng
 
Vắng quanh đây một phút Giao Thừa...
 
 
Ai có buồn tình xuân viễn xứ
 
No'i nhau nghe kể chuyện quê mình
 
Ta hãy cùng cùng nhau thương nhớ
 
Xẻ chia nhau một chút thâm tình....
 
 
Tôi sẽ về thăm mùa xuân tới
 
Trải tâm tư về với ruộng đồng
 
Tôi sẽ nhìn vàng mai tươi thắm
 
Giữ trong tim....mãi mãi một lòng....
 
Jan17.2005

 

Ai có về cho tôi nhắn nhé
Cánh chim non nhớ mẹ xa bầy
 Quê ơi xa lắc trời mây
Có thương những kiếp lưu đày tha phương

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả