Xuân Vắng Bóng

Xuân hắt hiu, sầu cũng hắt hiu

Vắng tiếng quê xưa, tiếng sáo diều

Cành cây trụi lá trơ trơ đứng

Tôi ngóng tìm quê mẹ dấu yêu....

 

Trời vào Đông từng cơn giá buốt

Nghe tim sầu rụng vỡ tình thương

Việt Nam tôi....đông đúc phố phường

Ai cũng đón, cũng chào Xuân tới

 

Buồn làm sao..chim hải âu ơi

Xuân bên này lặng lẽ Xuân trôi

Lòng của tôi ngập tràn nhung nhớ

Chút hương Xuân chẳng có xứ người...

 

Tôi cũng như loài hoa chùm gửi

Cánh chim non mất mẹ lạc bầy

Nỗi u hoài năm tháng nơi đây

Nghe chua xót khi mùa Xuân đến...

 

Xuân xứ người khác với quê tôi

Xuân quê tôi giờ đã xa rồi

Tôi cố tìm trong lòng ký ức

Chỉ còn rưng rức khóc mà thôi.....

 

Cho tôi về thăm lại cố hương

Chiều tàn Đông sao mãi cứ chiều

Tôi ngửa mặt nhìn hoàng hôn đến

Đâu mất rồi quê cũ dấu yêu....

Jan17.2005

Ai có về cho tôi nhắn nhé
Cánh chim non nhớ mẹ xa bầy
 Quê ơi xa lắc trời mây
Có thương những kiếp lưu đày tha phương

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả