Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CUỘN LÊN

                           

Mình quen nhau qua nửa bán cầu
Tên người vần cuối tôi vần đầu
Qua trang hội nào biết anh - chị
Dẫu chưa lần gặp gỡ được nhau

Thân vì giao cảm cả trong mơ
Quên hờn dỗi những tháng năm chờ
Chi bỗng cuộn lên cơn gió bấc
Khi người thơ hiểu được nàng thơ

Giao hòa thơ nhạc câu thương sầu
Thôi buồn ai oán những giọt châu
Thời đây thế nọ đen thay trắng
Giờ bạn cây bút suốt canh thâu

Đâu rồi câu “ khanh tướng công hầu”
Hành trình qua nhiều cuộc bể dâu
Bao lần vấp, lòng giờ chênh chếch
Đâu biết xuân qua đã bạc đầu

Lời thành bày tỏ nổi đục trong
Tiền tài chẳng có danh không mong
Cơm quán lênh đênh ngày hai buổi
Mơ xòe tay... bảy sắc cầu vồng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả