Tìm về mái trường xưa
Hè năm ấy tôi ngồi trên cát
Với bạn thân ở sát sân trường
Nhìn xa xăm vắng ngắt lạnh tanh
Vì vừa trải qua mùa chinh chiến
Không thấy Thầy ! Không thấy bóng Cô
Nỗi lòng vừa đau lại vừa xót
Nước mắt tôi rơi ! Bạn cũng rơi
Chúng tôi khóc cho lần xa cách
Biết bao giờ sẽ được găp nhau
Mang niềm đau lao nhanh vào lốc
Cuộc đời mấy chốc ba mươi năm
Những đêm nằm ! Ngày xưa hiện lại
Một ngày xưa cũa những thương tâm
Hè năm nay tôi quay trở lại
Không có người ! Cảnh cũ đổi thay
Những cành mai xơ xác u hoài
Xuân vừa hết ! Trường xưa hoang phế
Đông Hòa