Cám ơn dòng lệ xuân,
Cám ơn em dòng lệ xuân trinh trắng
Rớt xuống đời anh đang trĩu cô đơn
Để anh nuôi cho chín mọng u buồn
Từng đêm vắng vẫn còn thương em đợi.
Anh rất biết định mệnh nào có đổi
Tất cả là hư hão phải không em
Như hoa kia chỉ nở trắng bên thềm
Trong cõi mộng, mà ta thì đời thật.
Nghe em nhắc những chuyện ngày đã mất
Anh rụng rời- sao mình quá vô tư
Để em trong hoang vắng với u sầu
Đâu có biết- em khóc tình lỡ dở.
Thôi nghe đi, hỡi nàng “tiên áo đỏ”
Hẵy trở về lối ngỏ- trái tim anh
Ta ươm lại chút tình xanh ảo ảnh
Có mất gì- vẫn đầy nốt, cung- yêu.
Biết mai sau dù cõi ấy diễm kiều
Còn nghe được bao nhiêu lời say đắm
Hãy trở lại cho tình ta xanh thắm
Nguyện từ giờ bên nhau mãi nghe em.
Cõi hồn anh như lại bỗng êm đềm
Yêu em quá hỡi nàng thơ tuyệt mỹ
Anh muốn đứng ngắm nhìn em thật kỹ
Để tỉnh rồi hồn- mộng vẫn chưa xa .
Ôi đẹp đẽ là tình thơ bao la
Anh cúi xuống hôn lên em mộng ước
Nếu hái được bông súng trắng thuở trước
Dâng cho em- quà tặng sáng hôm này !!
Hoàng Thy Mai Thảo 18/1/2006
* tặng "tình thơ" của "nàng thơ" -trong "cõi hư ảo" - TAD