NT chỉ là ... Nuối Tiếc !


Những giọt cà phê theo đuổi nhau
Giọt nhanh giọt chậm giọt về sau
Em nhìn bằng mắt hay bằng chữ
Trong trái tim em chợt nhói đau

NT viết rõ thành ... Nuối Tiếc
Những giọt cà phê chẳng biết đâu
Áo em sáng tím chiều xanh biếc
Khi tuyết mùa đông trắng một mầu

Chỉ là Nuối Tiếc.. có gì vui ?
Có một niềm vui trả nợ ...
đời ?
Còn những nỗi buồn đang đón đợi
Em không tránh khỏi...
..........chết như ...chơi ?

Những giọt cà phê nhỏ hết rồi
Niềm vui như gió thoảng qua, thôi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả