Nguyễn Bá Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIA LY


Nơi viễn xứ mùa đông tuyết phủ
Kẻ tha phương ủ rũ nhớ thương
Lòng luôn tưởng nhớ cố hương
Người thân chia rẽ trăm đường xót xa
Con khắc khoải thương cha,nhớ mẹ
Người yêu thường quạnh quẽ thâu đêm
Một mình lẻ bóng bên đèn
Mơ màng cứ ngỡ ở bên người tình
Bỗng chột giấc giật mình tỉnh dậy
Vẫn cô đơn nào thấy ai đâu  ?
Rèm mi đọng giọt lệ sầu
Chia ly cách trở xa nhau muôn trùng
Đường đi cách núi,ngăn sông
Cánh thư qua lại nỗi lòng quặn đau
Nhớ những lúc cùng nhau thắm thiết
Giờ xa nhau còn biết ra sao  ?
Đọc thư luống những nghẹn ngào
Mắt mờ vì lệ tuôn trào nhớ thương
Người dấn bước tha hương xứ lạ
Nhớ cố hương trong dạ bùi ngùi
Gượng cười,tạm thú,giả vui
Nhưng lòng luôn tưởng những người phương xa
Mặc dầu đã rời nhà,bỏ nước
Nhưng tình yêu tổ quốc hãy còn
Còn Trời,còn nước,còn non
Lòng người lưu lạc vẫn còn nhớ quê
Mong chóng được trở về đoàn tụ
Để cùng nhau tâm sự vui buồn
Cây nhớ cội,nước nhớ nguồn
Bao người lữ thứ tha phương nhớ nhà
Người thân hỡi giờ ta xa cách
Cũng xin đừng phiền trách nhau chi
Tạm thời đôi ngả chia ly
Chờ ngày giải phóng ta về cùng nhau

 

 

 








 



















                  
               
       Mắt mờ vì lệ tuôn trào nhớ thương
         
            




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả