Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gần xa mộng dài

    

 

    Chiều rơi ngơ ngẩn bên hoa

cánh Quỳnh nở muộn khoe tà áo nhung

    làn hương mang nỗi nhớ cùng

tàn đông nối bước ngập ngừng của xuân

    giao mùa nhẹ hạt buâng khuâng

hình như mưa chẳng ngại ngần tắm hoa 

    giọt tương tư, giọt mặn mà

giọt rơi nhớ, giọt xót xa đong đầy

     Mưa ơi ! đừng đổ xuống đây

đừng thấm lần áo ,đừng gây thêm sầu.

 

    Chiều loang giữa những bể dâu

ai đi nối nhịp bắt cầu Ô sang   

    cánh Quỳnh còn nở muộn màng

mà tương phùng vẫn đi hoang không về

    tàn đông xuân đến não nề

ngày qua tháng lại kéo lê kiếp đời

     lá vàng còn sót vừa rơi

che ngang cánh nhỏ đẩy rời nhụy hoa

    từ mưa , rồi lá phân ra

như từ thương nối gần xa mộng dài




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả