Quê Hương Để Lại

Em có một quê hương còn để lại
Gởi cho anh, gởi cho chị, chị ơi
Em có một quê hương còn theo mãi
Trong trái tim, khi nhớ đến, ngậm ngùi

Đêm pháo nổ giao thừa, giờ đón tết
Chị có canh nồi bánh tét đang sôi
Sáng mồng một, người gặp nhau tíu tít
Anh biết không, em cô lẻ bên trời

Nửa trái đất, nửa vòng quay thật ngắn
Bước đi hoài bàn chân vẫn chậm hơn
Nơi đó tối, nơi đây trời trở sáng
Ngày với đêm cứ đuổi bắt, giận hờn

Em có một quê hương, lời mẹ gọi
Là Việt Nam, ngày em mới chào đời
Em có một quê hương làm nguồn cội
Để tìm về ru giấc ngủ chơi vơi

Quê hương em bốn nghìn năm lịch sử
Máu anh hùng tô thắm chữ Non Sông
Dân tộc em nhân từ và tha thứ
Lòng sắc son, tự hào giống Tiên Rồng

Hôn môi tết, lang thang vùng ký ức
Mắt thẩn thờ dù bánh mứt thơm tho
Xuân nơi đâu, Xuân xứ người lưu lạc
Tuyết lạnh lùng, ngực cháy bỏng ước mơ

Em có một quê hương dù ở lại
Hay ra đi, lòng vẫn mãi nặng lòng
Gởi cho chị, gởi cho anh chốn ấy
Ta - đôi bờ cùng chung một nhánh sông...

011806




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả