Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ HUẾ MỘNG MƠ *

 

Cầu Trường Tiền chính tên nguyên thủy
Sầu cố đô muôn thủa vẫn còn.
Ai ơi đừng nỡ vội quên
Đông Ba Gia Hội trăng lên dưới cầu.

Xa thành nội lòng đau nhớ Huế
Nhớ thành quách hưng phế rêu phong
Lâu đài bệ ngọc hàm rồng ,
Ơn vua, lộc chúa vua Hùng tổ tiên.

Lăng Minh Mạng thương đền Hòn Chén
Miếu công thần quyến luyến Từ Đàm.
Bên kia gà gáy Thọ Xương
Bên nầy Thiên Mụ tiếng chuông hôn hoàng.

Soi bóng nước mưa trong nắng đục,
Núi Ngự Bình che nhục, đỡ khinh,
Nắng hồng rãi ánh bình minh,
Người dân xứ Huế chân tình dễ thương. .





NGUUYỄN DINH HOÀI VIỆT
11-I-06
* Cảm tac theo lời yêu cầu của nhạc sĩ Lã Mộng Thường








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả