Ngọn sóng vô tình

 
* Sóng... ngọn sóng vô tình cuốn trôi...
    Mưa... mãi rơi bên hiên đời vắng tiếng cười....

.

Ngồi cạnh nhau... mà nghe hồn rạn vỡ

Vai kề vai.....loang hơi thở rạc rời...

Từng giọt buồn......mặn đắng âm thầm rơi

Ta xa cách từ phút này anh nhé!

.

Tình mình trong nhau, vết thương lòng không nhẹ

Người bên em lần cuối để rồi xa

Khóc cùng em....tiếng nức nở thật thà

Tay ôm lấy cánh tay gầy tuyệt vọng

.

Ta tìm nhau....ngỡ ngàng như ngọn sóng

Gió tương tư về vỗ cánh mây ngàn

Cát ru tình trong lòng biển chứa chan

Rồi sóng cuốn xa bờ.... xa mãi mãi

.

Mai rời xa.... nỗi đau còn tồn tại

Còn trong anh...bóng tình tàn phai?

Còn trong em...tháng năm dài tê tái
Dẫu người vô tình như ngọn sóng xa đưa!!!

.........

 

*Lời của một bài hát - Lý Hải




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả