Viết cho người đã xa
.
Đến làm chi để rồi tan biến
Đến làm gì gieo đau điếng hồn nhau
Anh và em như hai vì sao
Đứng hai góc giữa trời cao lồng lộng
.
Đến tình cờ như áng mây vô vọng
Chờ gió ngàn ... về ve vuốt cánh tình xanh
Gió yêu mây nên xa chẳng đoạn đành
Vô tình gió... cuốn mây tan trăm mảnh
.
Tình chợt đến sưởi hồn đang cô quạnh
Mang nụ cười cùng nhịp đập vào tim
Dấy hồn em bao khát vọng êm đềm
Và nước mắt đẫm bờ môi đắng mặn
.
Người rời xa giữa mùa Đông giá lạnh
Gió Đông về hoang vắng.... buồn ơi!
Người đã đi mang ước mộng về trời
Em ngồi lại.... nghe mảnh hồn vụn vỡ...
....