Cô Bạn Cũ

Cô bạn cũ đã nhiều năm chẳng gặp
Vẫn chân tình thủ thỉ chuyện ngày xưa
Chuyện viết văn, buổi thể dục nắng mưa
Tối văn nghệ, chiều học bài mãn khóa

Chăm chú hỏi từng bạn bè thưở đó
Đứa lấy chồng, đứa cưới vợ, buồn vui
Nàng cho tôi những giây phút ngậm ngùi
Cùng hạnh phúc nhẹ nhàng len lén đến

Buổi trò chuyện cũng như là hò hẹn
Bao nhiêu nhau cách biệt vẫn còn thân
Nhớ ngày xưa có những phút tần ngần
Nửa muốn hỏi nửa ngại ngùng câm nín

Có những phút chia tay lòng bịn rịn
Cô và tôi giao cảm buổi đơn sơ
Tôi và cô có những phút dại khờ
Nay khôn lớn, vẫn rộn ràng tâm thức

Tôi để tay bên trái ngay lồng ngực
Cũng thình thình cùng nhịp đập ngày xưa
Những ngày nào áo trắng quá ngây thơ
Nay áo tím cũng còn bay xao xuyến

Cô và tôi chắc là bao nhiêu chuyện
Kể không cùng, có lẽ suốt trăm năm
Không như xưa, đem chiếu dưới trăng nằm
Câu chuyện cũ viết thành thơ kỷ niệm

Cầm điện thoại, ngả lưng vui chuyện phiếm
Gõ gõ hoài bao nhiêu chữ tuôn ra
Phải chi cô, tôi nữa cạnh bên nhà
Chào thăm hỏi nhìn thương yêu trong mắt

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả