Đón Em
Hôm nay chủ nhật đến đón em
Phố đông em đứng xem hoa hồng
Sẽ bước đến trông rồi ngửi nhẹ
Tóc mảnh thơm nồng bồng gió đông
Em ngoảnh lại rồi cười ửng má
" Anh kỳ ghê ! Chổ ấy đông người "
Tôi lặng tiếng " Tuần rồi em ạ !
Không gặp nhau , thương nhớ làm sao !"
Em không giận ! Tay nhau cùng nắm
Dạo vòng quanh thăm khắp mọi nơi
Tới chổ xưa hai đứa cùng ngồi
Bao tâm sự tuôn ra vội vã
Ôi ! hanh phúc của tôi , của em
Mang theo năm tháng đến thuở này
Mãi gói trong tim ! Chiều nhắc lại
Buổi nào đôi bóng đuổi tìm nhau .
Đông Hòa