Gặp Gỡ Văn Nghệ
Thấy anh đang trực tuyến
Bài nhạc anh rất duyên
Cảm ơn tình tri ngộ
Kẻ đồng hội đồng thuyền
Dòng nhạc hoà lời thơ
Xứng danh anh Nhật Vũ
Sóng nhạc vỗ đôi bờ
Nhạc thơ về điểm tụ
Lắng nghe dám dửng dưng
Nhạc rung động lâng lâng
Bản nhạc hay quá đỗi
Duyên ngộ hẳn không chừng
Nhạc thơ với lời văn
Hợp hoan đôi cánh bằng
Gió đưa lên mây trắng
Mộng mơ một mùa trăng
Hẹn mai sau kiếm nhau
Mạng lưới như chiếc cầu
Nhạc thơ vui mấy buổi
Tri âm nặng tình nhau
Nguyên Đỗ
(1-23-2003)
****************
Giao Duyên Văn Nghệ
Hai người mình trực tuyến
Thơ với nhạc tìm duyên
Mấy vần thơ hạnh ngộ
Biết đâu đời nên duyên
Nhật Vũ lạc vườn thơ
Của thi nhân họ Đỗ
Đứng ngắm đến ngẩn ngơ
"Mùa Xuân Vẫn Thắm Tươi"
Đề tài thơ "Dửng Dưng"
Đọc nghe hay quá chừng
Người yêu anh hờn dỗi
Khóc mắt đỏ mi sưng
Phục lăn anh tài văn
Lưu loát ai sánh bằng
Như mây bay gió thổi
Như nắng vàng tung tăng
Hôm nay duyên gặp nhau
Hy vọng ngày mai sau
Trên đường đời dong ruổi
Có duyên lại tìm nhau
Nhật Vũ
1/20/2003